Truy tìm 2 "nữ quái" lấy tài sản của cụ bà

Thứ năm, 24/09/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 21-9, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin của người dân về việc lợi dụng cụ bà Mai Thị Beo già yếu, sống một mình và trí nhớ không còn minh mẫn, kẻ gian đã vào nhà, tiếp cận rồi lấy đôi bông tai bằng vàng cùng 500.000 đồng mà bà đang đeo trên người và để trong túi áo.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tiến hành xác minh, thu thập thông tin và truy bắt đối tượng. Theo bà Beo trình bày, trước đó, sáng 20-9, có 2 nữ thanh niên lạ mặt đến nhà bà chơi. Sau đó ít phút thì chúng tháo chiếc bông tai bằng vàng và 500.000 đồng của bà rồi đi nhanh ra đường. Đến chiều 21-9, trong lúc bà đang ngồi trong nhà thì lại có 2 nữ thanh niên đến và sau đó chúng tháo lấy chiếc bông tai còn lại mà bà đang đeo.

Dù không nhận được manh mối quan trọng nào từ bị hại nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, kiên quyết đưa đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật và sớm thu hồi tài sản trao trả cho bị hại nên toàn bộ CBCS CAP Hòa Hải đã vào cuộc một cách cao độ nhất. Tuy nhiên, qua tiến hành rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự nổi và những người có mối quan hệ với bị hại trên địa bàn nhưng vẫn không có kết quả khả quan vì các đối tượng này đều có chứng cứ ngoại phạm. Trong lúc lực lượng CA đang khẩn trương điều tra thì nhận được thông tin quan trọng từ cơ sở báo về: khoảng 15 giờ 30 ngày 21-9, một người dân thấy có hai cô gái ghé nhà bà Beo và sau đó không lâu thì rời nhanh đi. Nhận định hai cô gái này có liên quan đến vụ việc, lãnh đạo CAP Hòa Hải chỉ đạo lực lượng tập trung điều tra, xác minh. Đến 18 giờ cùng ngày, CBCS CAP Hòa Hải thấy Nguyễn Thị Phương (1992, trú tổ 27, P. Hòa Quý) và Mai Thị Thảo (1996, trú tổ 3, P. Hòa Hải) có nhiều khả nghi.

Nguyễn Thị Phương                     ---                              Mai Thị Thảo

Tuy nhiên, khi lực lượng CA đến nhà Phương và Thảo thì được biết, trong 2 ngày qua, cả hai đi đâu không rõ. Qua điều tra nhanh, các CBCS biết được trước khi còn đi học, Thảo thỉnh thoảng cũng ghé nhà bà Beo chơi nên biết rất rõ về hoàn cảnh của bà. Ngoài ra, trong sáng 20-9 và chiều 21-9, có người đã thấy Phương và Thảo xuất hiện tại khu vực gần nhà bà Beo. Điều đặc biệt hơn là vào chiều tối 20-9, Phương đã “tìm được” số tiền 1,3 triệu đồng để đóng học phí cho 2 con nhỏ. Với những thông tin thu thập được, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhận định Phương và Thảo có liên quan đến vụ việc nên chỉ đạo lực lượng một mặt tiến hành mật phục tại những điểm đối tượng có thể lui tới để tiến hành bắt giữ, mặt khác tích cực thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. Đến 18 giờ 30, trong lúc tổ chức mật phục tại khu vực tổ 3, P. Hòa Hải, các CBCS CAP Hòa Hải thấy Phương và Thảo xuất hiện nên triệu tập về trụ sở làm việc.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan CA, lúc đầu Phương và Thảo liên tục kêu oan và cho rằng mình chẳng biết và cũng chẳng liên quan gì đến chuyện bà Beo bị lấy tiền, vàng. Tuy nhiên, trước những lý lẽ đấu tranh sắc bén cùng những chứng cứ mà lực lượng CA thu thập được, cuối cùng Phương - Thảo nhận tội và khai toàn bộ quá trình vụ việc. Theo đó, để có tiền tiêu xài và đóng học phí cho con, Phương và Thảo thống nhất phương án đi tìm người già yếu, trí tuệ không còn minh mẫn, sống một mình nhưng có đeo trang sức bằng vàng để lấy. Qua “khảo sát” nhanh, Phương - Thảo biết bà Beo đang sống một mình nhưng trên người có đeo đôi bông tai bằng vàng nên “chấm”. Sau khi lên các phương án đối phó khi có sự cố xảy ra, Phương - Thảo đến nhà bà Beo “thăm chơi” và chờ thời cơ thuận lợi thì ra tay.

Sau khi quan sát một vòng, biết chắc trong nhà không có ai, Phương nháy mắt để Thảo ra ngoài cảnh giới, còn mình thực hiện nhiệm vụ tháo chiếc bông tai mà bà Beo đang đeo. “Bợ” được chiếc bông tai của bà Beo, cả hai mang đến tiệm vàng Đại Lợi (tổ 45, P. Hòa Hải) bán với giá 1,34 triệu đồng. Có tiền, Phương giữ lại 1,3 triệu đồng để đóng học phí cho 2 con nhỏ. Sau đó, Phương - Thảo lại bàn kế hoạch đến nhà bà Beo lần nữa để “ăn nốt” tài sản còn lại. Vậy là 15 giờ 30 ngày  21-9, cả hai điều khiển xe máy đến nhà bà Beo. Cũng như lần trước, sau khi biết chắc không có ai trong nhà, Thảo đứng ngoài cảnh giới còn Phương ra tay “bợ” chiếc bông tai còn lại của bà Beo. Lấy được tài sản, cả hai mang đến tiệm vàng Phú Lộc (tổ 35, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) bán với giá 1,37 triệu đồng. Có tiền, Phương vào chợ Bắc Mỹ An mua một túi xách hết 200.000 đồng. Sau đó, cả hai về nhà Thảo để chia tiền thì bị lực lượng CA phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào lời khai của Phương và Thảo, CAP Hòa Hải đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu hồi đôi bông tai của bà Beo mà các đối tượng đã bán cho 2 tiệm vàng. Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng